2019 CHÚC XUÂN KỶ HỢI

Thứ ba. Ngày 05 tháng 02 năm 2019

1- TẠ ƠN THIÊN CHÚA

Gia đình con: Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa

Đã ban cho chúng con một cuộc sống an bình

Dẫu bao phen lao nhọc để mưu sinh

Nhưng vẫn sống trong tình thương của Chúa.

*

Người thân yêu: Chúa ban cho còn đủ cả

Vẫn trung thành phụng thờ Chúa là Cha

Với hồng ân Thiên Chúa thật bao la

Luôn tuôn đổ cho chúng con ngày dùng đủ

*

Nguyện xin Chúa giang rộng tay ấp ủ

Để trọn đời chúng con ở trong tay

Một bàn tay của Thiên Chúa uy quyền

Luôn che chở chúng con khỏi mọi điều nguy khốn.

*

Giờ phút giao thừa, chúng con chờ xuân đến

Kính dâng lên Thiên Chúa những lời kinh

Tuy đơn sơ nhưng cạn hết tâm tình

Xin Chúa nhận những tâm hồn trìu mến.

*

Chúng con ước: Mùa Xuân sau lại đến

Trong an bình và hạnh phúc yêu thương

Để cùng nhau ca tụng Chúa Thiên đường

Bằng tiếng hát,  lời kinh và lòng  mến.

Tạ ơn Chúa – Alleluia

2- TỰ  NHỦ

Xuân này là xuân thứ bẩy mươi

Còn sống đến nay cũng ơn Trời

Cùng con cùng cháu mừng xuân mới.

Trong niềm phấn khởi thật vui tươi.

*

3- ÔNG CHÚC TUỔI BÀ

Gắn bó keo sơn một kiếp người

Xuân này bầu khí vẫn vui tươi

Chúc em cuộc sống đầy xuân mãi

Đủ sức xông pha để giúp đời.

*

4- BA CHÚC CON – ÔNG CHÚC CHÁU

  1-Chúc Thanh Mai:

Ba chúc Thanh Mai năm mới này

Tràn đầy ơn Chúa thật no say

Đắm chìm trong Chúa niềm cảm mến

Hạnh phúc tin yêu mãi đong đầy.

2-Chúc Gia đình Hiếu Vân:

Ba chúc Hiếu:  Xuân năm nay Kỷ Hợi

Sức khỏe nhiều, sẽ kiếm lợi nhiều hơn

Cố làm sao lo bổn phận vuông tròn

Đem hạnh phúc, nguồn vui cho con cái.

*

Ba chúc Vân:  Tâm hồn luôn thư thái

Giỏi tay nghề, y nghiệp mãi vươn cao

Dẫu cuộc đời đen trắng có làm sao…

Cứ vững lòng cậy trông vào Thiên Chúa.

*

Ông chúc Chi: Nhiều mùa xuân không úa

Kiếm được tiền, Thiên Chúa, nhớ đừng quên

Đường trần gian có lắm nỗi truân chuyên

Nhờ ơn Chúa mọi buồn phiền tan biến

*

Ông chúc Nghĩa: Cuộc đời luôn thăng tiến

Đường công danh sự nghiệp tiến không lui

Có tình yêu, thân phận đỡ ngậm ngùi

Cùng chí hướng dựng xây đời tươi mới.

*

Ông chúc: Chính, Thuận, Phúc, Khải Hoàn

Trong gia đình mãi là người con ngoan

Biết vâng lời, thảo kính mới vẹn toàn

Cùng anh em, thuận hòa và nhường nhịn.

*

3-Chúc Gia đình Hải Hồng

Ba chúc Hải: Luôn có nhiều sáng kiến

Giúp gia đình vượt khó kiếm gạo cơm

Dù gian nan khổ cực vẫn không sờn.

Nhưng trước hết vẫn trông nhờ Ơn Chúa.

*

Ba chúc Hồng: Công việc nhà nội trợ.

Sức khỏe nhiều biết xoay sở đông tây

Lo nuôi con ăn học được đủ đầy

Đừng để chúng thiệt thòi gây buồn tủi.

*

Ông chúc Vy: Năm nay may hơn rủi

Có việc làm tiền trong túi nặng hơn

Nhớ mẹ cha để đền đáp công ơn

Là nghĩa vụ của  người con thảo hiếu.

*

Ông chúc Nhật: Siêng học hành đừng thiếu

Để thành tài, đạt mộng ước tương lai

Rồi mai đây dựng sự nghiệp lâu dài

Có điều kiện báo đền ơn Cha mẹ.

*

Ông chúc Nguyên: Khi tuổi đời còn trẻ

Chúa gọi mời, phụng sự Chúa kề bên

Gắng để tâm Gẫm Lời Chúa liên miên

Hầu xứng đáng là người con tuyển chọn

4-Chúc Thanh Hà

Ba chúc Hà: Một tâm hồn đơn mọn

Sống cho người nhường nhịn chẳng thiệt hơn

Suốt cuộc đời an phận chẳng bon chen

Cậy trông Chúa: Tin yêu và phó thác.

*

5-Chúc gia đình Hiệp Tiên

Ba chúc Hiệp: năm nay sẽ đổi khác

Công việc làm sẽ thành đạt nhiều hơn

Việc Photo cho đến cả rẫy vườn

Chúa chúc phúc cho hoa mầu sai trái.

*

Ba chúc Tiên: Bệnh tình mau tiêu sái

Sức khỏe nhiều để dạy dỗ đàn em

Việc gia đình tay lái mãi vẹn toàn

Lo kinh tế dưỡng nuôi đàn con nhỏ.

*

Ông chúc Thảo: Luôn là học sinh giỏi

Để mai sau sẽ giúp ích cho đời

Có như vậy mới vui lòng ba mẹ

Và bản thân cũng nhàn nhã cuộc đời.

*

Ông chúc Ngân: Cũng là học sinh giỏi

Từ cấp này cho đến mọi cấp kia

Luôn xứng đáng là người con ưu tú

Bõ công lao ba mẹ mãi luyện rèn.

*

Ông chúc Bé Nhi: Mãi ngoan hiền

Siêng ăn, chăm ngủ giấc bình yên

Sức khỏe dư tràn không đau yếu

Miệng nở môi cười đượm nét duyên.

*

6-Chúc Phú Thọ

Ba chúc Thọ: Năm nay  có nhiều tiền

Công việc làm ăn mãi liên miên

Nhưng nhớ, đừng quên đến với Chúa

Mọi sự gian nan Chúa đỡ đần.

7-Chúc gia đình Phước Lệ

Ba chúc Phước: Được Thiên Chúa gia ân

Hộ phù cho muôn việc được vuông tròn

Mọi ước nguyện dựng xây trong cuộc sống

Gặt hái nhiều kết quả được thành công

*

Ba chúc Lệ: Năm nay không đau bệnh

Sức khỏe nhiều để lao động nuôi thân

Cùng giúp chồng để nuôi nấng đoàn con

Nguồn hạnh phúc gia đình luôn mong đợi.

*

Ông chúc An: Là con ngoan trò giỏi

Gắng học hành để tiến tới tương lai

Học chuyên chăm để có đức có tài

Có điều kiện để đền ơn ba mẹ.

*

Ông chúc Chích Bông: Năm nay vui vẻ

Ăn ngủ nhiều để mạnh khỏe chân tay

Cười nói líu lo như chim hót trên cây

Là hạnh phúc, niềm vui của ba mẹ.

*

Dâng tất cả ước nguyện trong tay Chúa

Cúi xin Ngài luôn ở với chúng con

Giúp chúng con hồn xác được vẹn toàn

Để một lòng an tâm thờ phượng Chúa

Amen