Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)
*
Trước khi sinh Gioan, đã có nhiều sự lạ:
Cha của Ngài là tư tế Giacaria
Được Sứ Thần của Thiên Chúa hiện ra
Trong phòng Thánh khi dâng hương tiến Chúa
*
Sứ Thần nói:
Lời nguyện cầu của ông đẹp lòng Chúa
Chúa thương ban ông sẽ có con trai
Và con ông sẽ là Đấng Thiên sai
Dọn dẹp đường cho Ngôi Hai ngự đến
*
Ông hồ nghi nên nói lời ngụy biện
Tôi già rồi sao chuyện đó xẩy ra
Bà nhà tôi tuổi cũng đã về già
Sao có thể sinh ra con được nữa
*
Sứ Thần nói:
Ông không tin vào Lời của Thiên Chúa
Thì từ nay miệng ông sẽ bị câm
Cho đến ngày sinh ra trẻ Gioan
Thì miệng lưỡi của ông liền nói được
*
Đúng như lời Sứ Thần đã nói trước
Khi đến ngày Gioan được sinh ra
Miệng lưỡi của ông Giacaria
Đã mở ra và ca tụng Thiên Chúa
*
Người chứng kiến sự việc ngày hôm đó
Đều tin rằng Thiên Chúa ở cùng em
Cho đến ngày khi em đã lớn khôn
Vào hoang địa ăn chay và cầu nguyện
*
Xin cho con tin Chúa luôn hiện diện
Trong cuộc đời và sự sống của con
Để lòng con yêu mến Chúa nhiều hơn
Và tín thác cuộc đời trong tay Chúa
*
Cho tai con luôn nghe lời nhắc nhở
Và thi hành theo ý Chúa nhủ khuyên
Đừng để con ngoan cố mãi ngủ yên
Trong tội lỗi khiếm làm phiền lòng Chúa
Amen