126- TUẦN BÁT NHẬT TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH

NGÀY 8. 24-12-25

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.

(Lc 1,68)

*

Chúa đã hứa: Từ trung thần Đavít

Sẽ xuất hiện Đấng Cứu Chuộc Ít ra en

Đó là lời Chúa hứa với tổ tiên

Và ngày nay thực hiện lời Chúa hứa

*

Bao lo lắng sầu tư Ngài giải tỏa

Cứu dân Ngài khỏi những kẻ ghét ghen

Ban cho dân một cuộc sống bình yên

Và dẫn dân đi về miền Đất Hứa

*

Những tội lỗi từ ngày xưa đã phạm

Đức công bình, Ngài xóa bỏ tội khiên

Giúp dân Ngài qui tụ thành Đoàn Chiên

Sống thánh thiện do tay Ngài dẫn dắt

*

Ngài là sự sáng từ trời Chân Thật

Chiếu xuống trần rạng tỏa ánh quang minh

Cứu dân Ngài cho thoát ách tội tình

Và thoát khỏi bóng tử thần tăm tối

*

Cõi trần gian bao năm trường mong đợi

Nay đến ngày Chúa cứu độ toàn dân

Con Thiên Chúa: Ngôi Hai đã giáng trần

Đem hạnh phúc an bình cho khắp chốn

*

Xin cho con đạt được điều mong muốn

Là trọn đời chung sống với đàn chiên

Được nâng niu săn sóc bởi chủ chiên

Trong đồng cỏ Nước Trời đầy hạnh phúc

Amen