TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Ngày 6. T3.30-12-25
Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,
và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)
*
Con Thiên Chúa làm người dưới thế
Được dưỡng nuôi bởi Thánh Giuse
Hợp cùng với Mẹ Maria
Gia đình thánh thiện chan hòa niềm vui
*
Theo năm tháng mỗi ngày một lớn
Được Thánh Thần soi sáng trí khôn
Thông minh tài giỏi khôn ngoan
Ơn lành Thiên Chúa rộng ban dư tràn
*
Xin cho con biết làm gương sáng
Qua việc làm, cách sống của con
Để cho Danh Chúa rạng hơn
Sống đời bác ái yêu thương mọi người
*
Sống chung đụng ở ngoài xã hội
Biết xa lìa tật xấu thói hư
Chối từ sở thích đam mê
Việc làm bất chính làm hư tâm hồn
*
Xin ban ơn Thánh Thần soi dẫn
Để trọn đời lãnh nhận hồng ân
Mỗi ngày tuổi lại lớn thêm
Tích nhiều nhân đức, được lên Thiên Đàng
Amen