TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Ngày 7. T4. 31-12-25
*
Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. (Ga 1,16)
*
Ngày cuối cùng của một năm dương lịch
Xin Dâng Chúa những chiến tích năm qua
Tạ ơn Chúa vì hồng phúc bao la
Đã tuôn trào trên muôn nhà cõi thế
*
Những hồng ân đều do quyền năng Chúa
Ban cho con làm phương kế mưu sinh
Giúp cho con có cuộc sống an bình
Để lo cho sự sống trường sinh bất tử
*
Nhìn những việc xẩy ra trong quá khứ
Nhận biết rằng: Chính Chúa đã thương yêu
Dắt dìu con qua khỏi cảnh cheo leo
Đưa con về nguồn tình yêu của Chúa
*
Tạ ơn Chúa những thành công kết quả
Cả những việc còn dang dở chưa xong
Những ưu tư còn khắc khoải trong lòng
Và những thứ đang dựng xây trong mộng
*
Xin cho con những ngày trong năm mới
Được bình an hồn xác mãi tươi vui
Xin thêm cho ơn Thánh của Chúa Trời
Để thánh hóa cuộc đời theo ý Chúa
*
Một năm nữa cho con làm việc Chúa
Đạt được nhiều thắng lợi Chúa hằng mong
Cho con ghi khắc mãi trong lòng
Mọi ơn phúc đều nhờ Lòng Thương Xót
*
Mỗi ngày qua cũng là một hồng phúc
Chúa ban cho tìm hạnh phúc mai sau
Xin cho con biết chăm chỉ nguyện cầu
Dự thánh lễ, nhận Phép Mầu Thánh Thể
*
Xin cho con sống theo đường lối Chúa
Đừng để con lạc mất Chúa Tình Yêu
Giữa cuộc đời con còn yếu kém nhiều
Xin gìn giữ, ban nhiều ơn trợ lực
*
Xin giúp con trong mọi nơi mọi lúc
Luôn cậy trông vào Lòng Chúa Xót Thương
Dẫu cuộc đời vẫn còn đó: Đau thương
Cho con bước theo con đường của Chúa
Amen