141- NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN

T2. SAU LỄ HIỂN LINH

05-01-26

*

 Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng:

 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)

*

Trời là ngai của Thiên Chúa ngự trị

Muốn lên trời thì phải biết đường đi

Biết đường rồi cần phải có những gì ?

Để trang bị cho cuộc đi tới đích

*

Việc đầu tiên: TIN GIÊSU LÀ CHÚA THẬT

Ngài là Con Thiên Chúa chốn trời cao

Vì yêu thương nhân loại đến dạt dào

Liều xuống thế cứu bao người khỏi chết

*

Việc thứ hai là: YÊU MẾN NGÀI TRÊN HẾT

Vì chính Ngài: Nguồn gốc của Tình Yêu

Đáp đền Ngài cũng bằng chính tình yêu

Là lễ dâng quí hơn ngàn của lễ

*

Việc thứ ba: Sống giữa đời nhân thế

YÊU MỌI NGƯỜI CHẲNG LOẠI BỎ MỘT AI

Dù giầu sang hay những kẻ bất tài

Dù địch thù và những người chống đối

*

Việc cần nữa là nghe lời Chúa nói

Phải thi hành và tuân giữ hẳn hoi

Đừng nghe qua rồi lại để ngoài tai

Như người ngu xây nhà mình trên cát

*

Chúa đã dạy: Muốn có niềm vui đích thật

Của Nước Trời thì phải biết ăn năn

Phải thành tâm và chừa bỏ lỗi lầm

Vì Nước Trời đã đến gần nhân loại

*

Xin cho con hồi tâm và tỉnh lại

Để nhận ra lầm lỗi để sửa sai

Xin giúp con còn sống được bao ngày

Luôn  tiến bước trong đường ngay nẻo chính

*

Giúp lòng con luôn một niềm kiên định:

Yêu mọi người và Tin Kính Chúa thôi

Biết sẻ chia, sống bác ái cho đời

Vì mọi người đều là con của Chúa

*

Cho con mãi là thần dân của Chúa

Vì Chúa là gia nghiệp của đời con

Khi mãn hạn cuộc sống ở trần gian

Đem con về nghỉ an trong Nước Chúa

Amen