143- LỜI QUYỀN NĂNG

Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. ( Mc 6,50)

T4. 07-01-26

 *

Giữa biển khơi nước dồn sóng vỗ

Đêm tối trời chẳng rõ đường đi

Chòng chành thuyền sắp gặp nguy

Môn đệ sợ hãi. Chúa thì đến ngay

*

Các môn đệ chân tay run rẩy

Sợ cuống cuồng hồn vía lên mây

Nhìn Người lướt sóng như bay

Mọi người hốt hoảng la ngay: Ma kìa

*

Chúa trấn an, từ từ nói lớn:

Chính Thầy đây đừng sợ . Anh em

Rồi truyền sóng gió dịu êm

Biển yên, sóng lặng Chúa lên thuyền ngồi

*

Các môn đệ lòng còn mù tối

Chưa hiểu rằng Thiên Chúa Tối Cao

Một lời đã nói hôm nao

Hóa năm chiếc bánh cho nhiều người ăn

*

Khi biển đời nổi cơn sóng gió

Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con

Những khi gặp cảnh gian truân

Xin thương nâng đỡ để con yên hàn

*

Nếu khi nào lầm đường lạc lối

Theo dòng đời sống thói đam mê

Xin thương đưa dẫn con về

Đường ngay nẻo chính tới quê Thiên Đàng

*

Chúc tụng Chúa vinh quang hiển trị

Đấng muôn đời mạnh thế quyền uy

Muôn đời chẳng có suy vi

Xin thương dẫn bước con đi theo Ngài

Amen