148- CHÚA MỜI GỌI

T2. 12-01-26

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”  Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1,17-18)

Chúa không chọn người cao sang quyền quí

Cũng chẳng chọn người trí thức uyên thâm

Chúa lại chọn người nghèo khó ngư dân

Là những kẻ bình dân lại ít học

*

Chúa huấn luyện họ thành người chinh phục

Đưa nhiều người về với Chúa Tình Yêu

Dù nắng mưa hay sáng tối trưa chiều

Họ vẫn quyết một lòng Tin theo Chúa

*

Từ núi đồi, sông sâu, hay biển cả

Nơi  đền thờ hay ngõ ngách làng xa

Với tinh thần hăng hái quyết xông pha

Đem Tin Mừng giảng rao ra khắp chốn

*

Một đời sống khiêm nhu và từ tốn

Sống hòa đồng trên dưới ngập tình thương

Biết sẻ chia với những kẻ lầm đường

Dẫn đưa họ về đường ngay nẻo chính

*

Xin cho con nhận ra những ý định

Chúa tỏ mình trong cuộc sống của con

Giúp cho con biết mau mắn xin vâng

Và đáp trả: Lên đường đi theo Chúa

*

Xin cho con làm mọi việc vì Chúa

Để Danh Ngài được lan tỏa khắp nơi

Cho mọi người được nhận biết Chúa Trời

Và ca ngợi tôn vinh Người mãi mãi

Amen