T5.T1TN – 15-01-26
*
Khi gặp Người, các ông thưa:
“Mọi người đang tìm Thầy đấy!” (Mc 1,37)
*
Các môn đệ đã cùng đi với Chúa
Đến thăm nhà của môn đệ Phêrô
Về tới nhà thấy mẹ vợ Phêrô
Bị cảm sốt nằm li bì khó thở
*
Cầm tay bà, Chúa nhẹ nhàng nâng đỡ
Sốt hết liền, bà được khỏi bệnh ngay
Rồi vội vàng xuống bếp thật nhanh tay
Làm cơm đãi Thầy trò thật thân thiện
*
Rồi chiều đến khi mặt trời đã lặn
Dân trong thành tụ họp chật đầy sân
Đưa đến Ngài đủ loại các bệnh nhân
Cả những người bị tà thần quỷ ám
*
Họ xin Ngài giơ ngón tay đụng chạm
Để chữa lành cả những bệnh nan y
Vì tình thương Ngài chẳng đắn đo gì
Liền chữa khỏi mọi bệnh nhân đã đến
*
Sáng tinh mơ khi mặt trời chưa hiện
Rời khỏi nhà đi đến chỗ bình yên
Các tông môn đệ còn an giấc ngủ yên
Ngài sốt sắng dâng những lời kinh nguyện
*
Xin cho con dù những khi bận rộn
Vì việc làm, vì cuộc sống bon chen
Biết dành ra đôi phút để lòng yên
Tìm đến Chúa trong phút giây thinh lặng
*
Cho lòng con được luôn luôn lắng đọng
Giữa cuộc đời tìm Sự sống trường sinh
Biết sẻ chia, đừng sống cho riêng mình
Mà phải biết yêu thương và bác ái
*
Lạy Chúa Trời xin rủ tình thương đoái
Đến phận hèn yếu đuối của con đây
Ban cho con ơn Thánh Chúa tràn đầy
Để sống tốt những ngày trên dương thế
*
Mong ngày sau khi giã từ trần thế
Con được về ở bên Chúa là Cha
Để ngợi ca Tình Yêu Chúa bao la
Luôn tuôn đổ chan hòa trong vũ trụ
Amen