T5.T1TN . 15-01-26
*
Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi ! Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. (Mc 1,41-42)
*
Bị cùi hủi đã là điều bất hạnh
Mà lại còn khốn khổ đến bản thân
Bị mọi người kinh khiếp chẳng dám gần
Luôn xa tránh vì sợ gần lây bệnh
*
Gặp thấy Chúa anh liều mình chạy đến
Quỳ lạy Ngài liền phủ phục dưới chân
Khẩn cầu Ngài với thái độ thành tâm:
“Nếu Ngài muốn,Ngài cho tôi được sạch”
*
Nghe lời anh khẩn cầu và thống thiết
Chúa thương tình đáp lại tấm lòng anh:
“Ta muốn. Bệnh anh sẽ được lành
Đi trình diện Tư Tế và dâng của lễ.”
*
Ra khỏi đó anh vô cùng hoan hỉ
Cất cao lời ngợi khen Chúa tình thương
Hằng lưu tâm nâng đỡ kẻ khốn cùng
Luôn yêu thương và sẵn sàng cứu giúp
*
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Dũng Lực
Một lời Ngài hàng phục lũ quỷ ma
Xin giúp con mạnh sức chống ác tà
Mà cương quyết tránh xa cơn cám dỗ
*
Xin cho con ơn kiên trung bền đỗ
Thờ phượng Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu
Xin cho con luôn cố gắng thật nhiều
Dự Thánh Lễ và siêng năng Rước lễ
*
Chữa lành con mọi vết nhơ tội lỗi
Cho hồn con được thanh sạch tinh trong
Để hằng ngày được đón Chúa vào lòng
Ban sự sống hồn con nơi dương thế
*
Xin Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể
Là nguồn lực để con sống bình an
Dù cuộc đời có gặp phải gian nan
Cũng vững bước trên đường về với Chúa
Amen