152- NIỀM HY VỌNG CUỐI CÙNG

T6. T1TNA. 16-01-26

Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi. (Mc 2,5)

*

Người bất toại nhờ người khiêng tới Chúa

Xin chữa lành bệnh liệt đã lâu năm

Khiêng tới nhà, người đông chật đầy sân

Không còn chỗ chen chân vào gặp Chúa

*

Họ leo lên mái nhà đục lỗ trống

Lấy dây thừng cột chõng rồi khiêng lên

Thả cả chõng lẫn người xuống cạnh bên

Chỗ Chúa ngồi để xin ơn cứu chữa

*

Thấy lòng tin rất chân thành của họ

Chúa nói rằng: Tội con đã được tha

Những luật sĩ liền mở miệng kêu ca:

Ông là ai mà có quyền tha tội ?

*

Sau giải thích. Chúa bảo người bất toại

Đang nằm yên chờ đợi Chúa ban ơn:

Lời ôn tồn Chúa nói: “Ta truyền cho con,

Hãy trỗi dậy mà vác chõng về nhà”

*

Người bất toại đôi chân liền mạnh khỏe

Đứng thẳng lên và vác chõng trên vai

Đi hiên ngang ngay trước mặt mọi người

Khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt

*

Xin Thiên Chúa đừng để con bị liệt

Cho chân con được cứng cáp dẻo dai

Để mỗi sáng con được đến gặp Ngài

Thờ phượng Chúa và đón nhận Thánh Thể

*

Cũng đừng để hồn con ra nhơ uế

Vướng tội đời và sẽ mất ơn thiêng

Xin giúp con năng lãnh nhận sức thiêng

Qua Bí Tích Thánh Thể: Nguồn sức mạnh

*

Sức riêng con chỉ có ngần có hạn

Xin thương tình và mau mắn gia ơn

Tưới hồn con nguồn ơn thánh chứa chan

Để đủ sức con chu toàn bổn phận

Amen