155. MỚI VÀ CŨ

T2.T2TNA. 19-01-26

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ,

 vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ,

 khiến chỗ rách lại càng rách thêm. ( Mc 2, 21)

*

Dân Do Thái mong chờ Đấng Cứu Độ

Mấy ngàn năm lịch sử đã trôi qua

Nhưng vị vua của họ chẳng hiện ra

Để giải phóng dân tộc qua kiếp nạn

*

Vua của họ phải oai hùng sáng lạn

Có quyền hành để thống trị muôn dân

Để làm cho đế quốc khắp lân bang

Phải cúi đầu cúc cung và tuân phục

*

Sống thờ Chúa giữ luật xưa: Cựu Ước

Chỉ bề ngoài theo hình thức thói quen

Chẳng công bằng bác ái với anh em

Hay xét đoán, kiêu căng và tự mãn

*

Kỷ nguyên mới: Đấng Kitô đã đến

Sống hòa đồng, chia sẻ với muôn dân

Luôn yêu thương và tiếp đón ân cần

Người lỡ bước sai lầm về cùng Chúa

*

Kẻ u mê tối tăm được dạy dỗ

Người hiền lành được khai mở trí khôn

Ngày qua ngày hiểu biết Chúa nhiều hơn

Thêm tôn kính với lòng: TIN. CẬY. MẾN

*

Người tàn tật, mù, què, và đau ốm

Chạy đến Ngài để cầu khẩn van xin

Chỉ một lời Ngài nói: “HÃY VỮNG TIN.

ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CHỮA KHỎI.”

*

Những người bị tà thần quỉ ám

Chúa chữa lành bọn họ vẫn không tin

Còn nói lời phạm thượng lỗi Đức tin:

“Ông nhờ tướng quỷ Bêendêbun trừ quỷ”

*

Người đạo cũ thường luôn luôn cãi lý

Việc tốt lành cũng bắt bẻ thành sai

Cứ cứng đầu ngoan cố chẳng nghe ai

Chẳng tin Chúa Kitô là Con Thiên Chúa

*

Họ là những bầu da và áo cũ

Nại cớ rằng con cháu của Tiên Tri

Nên chẳng nghe, chẳng chấp nhận điều gì

Về Nước Trời. Đức Kitô giảng dạy

*

Xin cho con có một tâm hồn bén nhạy

Về những lời giảng dạy Chúa thường ban

Để ơn lành của Chúa xuống tràn lan

Giúp lòng con càng ngày càng mến Chúa

*

Xin giúp con giữa cuộc đời sóng gió

Luôn tin rằng: Đấng Cứu Chuộc chúng con

Đã từ trời sinh xuống ở trần gian

ĐỨC KITÔ THẬT LÀ CON THIÊN CHÚA

Amen