T3,T2TNA. 20-01-26
*
Ngày sabát được làm ra vì con người,
chứ không phải con người vì ngày sabát. (Mc 2,27)
*
Ngày Sabat Chúa đi qua đồng lúa
Các môn đệ đói bụng bứt lúa ăn
Người biệt phái liền lập tức cằn nhằn
Sao môn đệ của Ngài làm điều cấm ?
*
Lấy Kinh Thánh, Chúa giải nghĩa tường tận:
Chuyện ngày xưa Đavít lấy bánh ăn
Mà bánh ấy chỉ Thượng Tế mới được ăn
Nhưng vì đói mà Đavít làm vậy
*
Luật lập ra để con người nhờ cậy
Dựa vào luật mỗi ngày sống tốt hơn
Thể xác an vui, mạnh mẽ tâm hồn
Để phấn khởi làm tôi thờ phượng Chúa
*
Với tha nhân và bạn bè đôi lứa
Sống quảng đại và chan chứa niềm vui
Biết yêu thương và chia sẻ ngọt bùi
Để xứng đáng được Chúa Trời chúc phúc
*
Luật không phải làm ra để bó buộc
Bắt con người phải lệ thuộc từng câu
Nại vào luật lại bắt bẻ hại nhau
Khiến con người luôn sống trong sầu tủi
*
Tinh thần luật giúp sống vui sống tốt
Trọn tâm tình kết hợp với Tình Yêu
Yêu Chúa Trời, cũng yêu cả tha nhân
Vì mọi người đều là con của Chúa
*
Luật không tình là luật luôn giả trá
Luật vô hồn là luật để ngoài da
LUẬT YÊU THƯƠNG, SỐNG BÁC ÁI THẬT THÀ
MỚI LÀ LUẬT GIÚP NGƯỜI TA HẠNH PHÚC
*
Xin cho con hiểu lời kinh BÁT PHÚC
Để thi hành Luật Chúa đã truyền ban
Giúp cho con cuộc sống được yên hàn
Để gia đình luôn bình an hạnh phúc
*
Xin giúp con mỗi lần khi tiếp xúc
Với mọi người trong công việc của con
Biết khiêm nhường và tôn trọng nhau hơn
Để minh chứng mình là con của Chúa
*
Cũng nhờ đó nhiều người nhận biết Chúa
Bởi chính Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu
Xin giúp con được yêu mến Chúa nhiều
Để lan tỏa tình yêu ra khắp chốn
Amen