T4.T2TNA. 20-01-26
*
Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không,
để tố cáo Người. (Mc 3,2)
*
Chúa Giêsu: Chính Ngài là Thiên Chúa
Lời giảng dạy có mãnh lực quyền uy
Khiến luật sĩ và biệt phái phân bì
Lòng ghen tức đã nẩy sinh đố kỵ
*
Ngày Sabat vào hội đường thường lệ
Gặp một người bị khô bại một tay
Họ rình mò chờ: Nếu Chúa ra tay
Làm phép lạ, tức thì đi tố cáo
*
Chúa buồn phiền nhìn họ đang vênh váo
Phán một lời khiến họ hết tự cao:
“Ngày Sabat phải làm như thế nào.
Được cứu sống hay là bị giết chết ?”
*
Chúa bảo người có cánh tay bị liệt:
“Giơ tay ra”- bệnh liệt đã khỏi ngay
Bọn biệt phái và bè lũ rút ngay
Chờ dịp khác để mưu tìm hại Chúa
*
Xin cho con đừng sống trong ngoan cố
Ảo tưởng rằng: Mình số một không hai
Trí thông minh xuất chúng lại đa tài
Mà coi rẻ, khinh thường người đồng loại
*
Nhưng khi gặp bậc thầy thật thông thái
Lại sinh lòng đố kỵ với ghét ghen
Lập mưu mô hãm hại thật thấp hèn
Quyết dìm người xuống bùn đen nhơ bẩn
*
Xin cho con biết nhìn ra thân phận
Là tạo vật đã được Chúa dựng nên
Vào trần gian tay trắng thật mọn hèn
Nay có được sự gì đều do Chúa
*
Cho con luôn dâng lời tạ ơn Chúa
Vì điều lành đã được Chúa thương ban
Biết sẻ chia với những kẻ cơ hàn
Còn đang sống trong gian nan khốn khó
*
Cho đời con sống thật là con Chúa
Luôn khiêm nhường hòa hợp với tha nhân
Làm chứng nhân của Chúa giữa gian trần
Để mọi người ngợi khen, tôn vinh Chúa
Amen .