T2,T3TNA. 26-01-26
*
Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. (Mc 4,31-32)
*
Chúa đã gieo Nước Trời vào trần thế
Khởi nguồn từ bé nhỏ Giêsu
Được sinh ra nơi hang đá bò lừa
Và lớn lên ở quê nghèo Nadaret
*
Ba mươi năm trường sống trong ẩn dật
Giống như mọi người, chẳng được biết tên
Rồi đến ngày đã viên mãn thời gian
Ngài xuất hành đi giảng rao lời Chúa
*
Lời nhẹ nhàng như hạt cải bé nhỏ
Gieo vào lòng của tất cả người nghe
Khiến mọi người đều thán phục say mê
Lời chân lý giúp tìm về sự sống
*
Lời tình yêu mang lại niềm hy vọng
Giúp con người đang sống cảnh hư vong
Được ăn năn và hối hận trong lòng
Để hoán cải và mong ơn tha thứ
*
Sống cuộc đời: Nay ở đây mai đó
Chẳng có nhà, chẳng có chỗ nương thân
Vẫn hy sinh dấn bước để trao ban
Ơn Cứu Độ đến cho toàn nhân loại
*
Những bước chân mỗi khi Ngài dừng lại
Là ơn Trời lại tuôn đổ như mưa
Khiến lòng người vui biết mấy sao vừa
Vừa khỏi bệnh, vừa được ơn tha tội
*
Đến ngày nay khắp trên toàn thế giới
NHỜ HẠT CẢI BÉ NHỎ LÀ GIÊSU
Cả nhân loại đã được phúc hưởng nhờ
Ơn cứu độ trao ban từ Hội Thánh
*
Con được phúc đang sống trong Hội Thánh
Chúa là đầu. Xin Thánh hóa hồn con
Để mãi mãi thêm lòng mến sắt son
Và hưởng nhờ nguồn hồng ân cứu rỗi
*
Thân con đây đã vương nhiều tội lỗi
Cúi xin Ngài thương đoái đến hồn con
Ban cho con ơn thống hối thật lòng
Được tha thứ nhờ Lòng Thương Xót Chúa
*
Từ rầy đi, con thành tâm xin hứa
Chỉ một lòng yêu mến Chúa mà thôi
Để sau này khi từ giã cõi đời
Con sẽ được ở đời đời bên Chúa
Amen