T4.T3TNA. 28-01-26
*
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm. ( Mc 4,8)
*
Lời Cứu Độ ban cho toàn nhân loại
Trên người lành và kẻ dữ như nhau
Nhưng thái độ nhận lãnh lại khác nhau
Và hiệu quả cũng vô cùng khác biệt
*
Người kiêu ngạo chối từ không tha thiết
Cậy sức mình chẳng cần biết ơn Trên
Luôn tự hào mình là kẻ bề trên
Như hạt giống bên lề đường lăn lóc
*
Cũng có kẻ cậy mình được ăn học
Có nghe qua rồi cũng bỏ ngoài tai
Chẳng chuyên tâm ơn ích chẳng đoái hoài
Như hạt giống rơi vào bờ sỏi đá
*
Kẻ nghe rồi có chút lòng khiêm hạ
Đón nhận rồi nhưng gặp cảnh xa hoa
Những gọi mời của các bả vinh hoa
Làm che lấp tình yêu không lớn được
*
Người chân thành luôn có lòng khao khát
Được Nước Trời làm gia nghiệp trường sinh
Luôn quý trọng Lời Cứu Độ trong mình
Và cố gắng thực hành trong cuộc sống
*
Ngày qua ngày dù có nhiều biến động
Nhân đức nhiều liền chống trả kiên trung
Quyết đấu tranh giành chiến thắng cuối cùng
Là Nước Trời vinh quang đầy hạnh phúc
*
Xin giúp con trở thành mảnh đất tốt
Giữa thửa ruộng bát ngát của trần gian
Để không thành những bờ đá khô khan
Và không bị những lùm gai phủ kín
*
Xin cho con luôn trung thành thờ kính
Một Chúa Trời: Đấng Thánh Thiện vô biên
Là người Cha luôn nhân ái dịu hiền
Hằng chăm sóc những tâm hồn nhỏ bé
*
Xin giúp con siêng năng dự Thánh Lễ
Để hằng ngày Chúa luôn ở với con
Giữ hồn con luôn được mãi sắt son
Và kết hiệp trong Tình Yêu của Chúa
Amen