T5.T4TNA. 05-02-26
Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (Mc 6,7)
*
Chúa đã chọn gọi đích danh mười hai vị
Để làm Tông đồ và nay được sai đi
Hành trang trên vai chẳng được mang thứ gì
Ngoài cây gậy chống và chân được đi dép
*
Cây gậy mang theo giúp người khi mỏi mệt
Có cái nương nhờ để tiếp bước chân đi
Cái túi bên mình chẳng được đựng thứ gì
Mà thay vào đó là niềm: Tin. Cậy. Mến.
*
Chẳng mang đồ ăn, cũng không cần nước uống
Đến ở nhà nào, thì của ăn uống họ cho
Rao truyền Lời Chúa là việc phải chăm lo
Khi nào từ giã thì chúc phúc cho họ
*
Vâng lệnh Chúa truyền các ông đều hớn hở
Rao giảng Tin Mừng ở mọi chỗ mọi nơi
Xua trừ quỷ ma và chữa bệnh nhiều người
Dẫn đưa nhiều người tìm về đời sống mới
*
Xin giúp cho con loan truyền ơn cứu rỗi
Bằng chính cuộc đời và cách sống của con
Để cho mọi người và bạn hữu thân quen
Thấy việc con làm để ca khen Danh Chúa
*
Giữ gìn hồn con luôn sống trong ơn Chúa
Đón Chúa vào lòng qua Thánh Lễ thường xuyên
Xin bảo toàn con trong tình Chúa nhân hiền
Nuôi dưỡng hồn con bằng chính Mình Máu Chúa
*
Rồi ngày nào đó khi tận cùng dương thế
Giã từ cuộc đời về bên Chúa nghỉ ngơi
Cho con an vui trong ánh sáng rạng ngời
Để cùng với Chúa hưởng nguồn vui bất diệt
Amen