CN5.TNA. 08-02-26.
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
(Mt 5,16)
*
Nhận ánh sáng từ mặt trời chiếu tới
Trăng biến thành ánh sáng mát lung linh
Rọi soi vào tâm trí cõi chúng sinh
Niềm hoan lạc và vui tươi phấn khởi
*
Thuở sơ sinh khi trong ngày Rửa tội
Con được nhận Ánh sáng thật Chúa ban
Đức Kitô: Nguồn ánh sáng huy hoàng
Đã chiến thắng tử thần và sự dữ
*
Ánh sáng Chúa là nguồn ơn tha thứ
Là kho tàng Thương Xót Chúa rộng ban
Là Hồng ân cao cả chảy tràn lan
Trên tất cả tâm hồn đầy tội lỗi
*
Ánh sáng Chúa xua tan đi bóng tối
Của tử thần và sự dữ khắp nơi
Chiếu rọi soi vào tâm trí từng người
Để dẫn bước cho con người tiến tới:
*
Một Nước Trời Vinh Quang đang mong đợi
Nơi linh hồn được an nghỉ thảnh thơi
Nơi bình an và hạnh phúc muôn đời
Nguồn Sáng Thật Rạng Ngời luôn chiếu tỏa
*
Xin cho con là người con của Chúa
Biết tận dụng nguồn ánh sáng Chúa ban
Để tỏa lan đến bạn hữu thân quen
Và những người xa gần trong cuộc sống
*
Những việc lành con làm trong hy vọng
Xin thương tình, hãy đoái mắt ghé trông
Và chúc lành như lòng Chúa hằng mong
Để Danh Chúa lẫy lừng trong Vinh Hiển
Amen