T5.T5TNA. 12-02-26
Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” (Mc 7,27)
*
Người đàn bà có con bị quỷ ám
Người Hy Lạp thuộc xứ Syria
Đến xin Chúa chữa bệnh con bà ta
Nhưng Chúa bảo:
“Để con cái ăn no trước đã
*
Không lấy bánh của con ném cho chó”
Không nản lòng, bà vẫn thưa cùng Chúa:
Nhưng chó con được ăn mảnh vụn rơi
Từ trên bàn của người con rơi xuống
*
Thấy đức tin của bà. Chúa dao động
Liền bảo bà:
“Bà nói thế thì hãy cứ về đi
Con của bà đã chẳng hề hấn gì
Quỉ đã xuất, con bà đã được khỏi”
*
Xin cho con đã vương nhiều tội lỗi
Biết cậy nhờ Lòng Thương Chúa thứ tha
Đuổi xa con những ám ảnh quỷ ma
Được an lành trong bao la Tình Chúa
*
Xin cho con siêng năng tìm đến Chúa
Qua Lời Ngài và Thánh Thể Tình Yêu
Để hồn con nhận ơn Thánh thật nhiều
Mới đủ sức tránh xa nhiều thứ tội
*
Cho con tìm đến Tình Yêu nguồn cội
Về với Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu
Để hồn con dù sáng tối, trưa chiều
Cũng vẫn mãi sống trong tình yêu Chúa
*
Rồi ngày đó khi tận cùng dương thế
Đưa con vào Nhà Chúa để nghỉ ngơi
Được an vui hưởng hạnh phúc đời đời
Cùng với Chúa sống Vinh Quang bất diệt
Amen