CN6.TNA. 15-02-26
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5,17)
*
Luật Thiên Chúa được khắc trên bia đá
Thời Môsê ở trên núi Sinai
Được truyền ban cho dân giữ tới nay
Không thêm bớt dù chỉ một dấu phẩy
*
Chúa đã nói: Nếu những ai bãi bỏ
Một điều răn dù nhỏ nhất mà thôi
Dạy người ta làm như thế nhất thời
Thì là người trong Nước Trời nhỏ nhất
*
Còn ai giữ và tuân hành lề luật
Dạy người ta thực hành luật đã ra
Và thành tâm Tôn Kính Chúa là Cha
Trong nước Trời sẽ là người lớn nhất
*
Chúa đã dạy: Trước khi dâng lễ vật
Sực nhớ mình đang làm mất lòng ai
Hãy trở về lo giàn xếp xong xuôi
Rồi trở lại Đền thờ Dâng của lễ
*
Chúa ban luật cho con người dưới thế
Để nhờ luật mỗi ngày sống tốt hơn
Biết yêu người, tôn kính Chúa nhiều hơn
Để xứng đáng là người con của Chúa
*
Xin cho con trung thành giữ Luật Chúa
Và tuân hành các giới luật Chúa ban
Giúp cuộc đời mỗi ngày thăng tiến hơn
Để mai sau được về nơi Thiên Quốc
*
Xin cho con đạt được điều mong ước:
Là trọn đời mãi được Chúa thương yêu
Tôn thờ Chúa với lòng mến thật nhiều
Luôn thắm đượm đến ngày tàn bóng xế
*
Đừng để con giữ luật cho chiếu lệ
Mất thời giờ lại bị Chúa khinh chê:
“Dân thờ Ta bằng môi mép ê hề”
Không sinh ích, gây gương mù kẻ khác
*
Xin cho con khi ra tòa phán xét
Được khoan hồng khi Chúa xét tội con.
Và được nghe lời Chúa phán cùng con:
Hãy vào nơi dành cho con từ muôn thuở.
Amen