MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM ĂN
*
Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. (St 2,15)
Chúa dọn sẵn cho con người sự sống
Bằng công trình tạo dựng rất công phu
Từ non cao biển rộng đến mây mù
Dòng nước mát quanh co thành dòng suối
*
Ánh hào quang mặt trời soi khắp cõi
Đem hơi thở nồng nàn tới dương gian
Những muông thú và cây cối muôn ngàn
Nhờ hơi ấm mà bảo toàn sự sống
*
Khi hoàn tất xong công trình tạo dựng
Tặng con người làm phương tiện mưu sinh
Cho con người làm tài sản riêng mình
Để canh tác và giữ gìn bảo vệ
*
Xin cho con hiểu: Cuộc đời trần thế
Đã được Chúa đặt để từ xa xưa
Cho con hưởng hạnh phúc đến bây giờ
Đều là nhờ Hồng Ân của Thiên Chúa
*
Dù nổi trôi gập gềnh bao sóng gió
Cũng không ngoài dự tính Chúa liệu lo
Cho con tin: Lòng Thương Chúa vô bờ
Luôn gìn giữ và ban ơn trợ giúp
*
Con dâng Chúa cuộc đời và sự nghiệp
Việc con làm xin chúc phúc cho con
Đừng để con quá lo việc trần gian
Mà quên đi bổn phận làm con Chúa
*
Xin cho con được luôn luôn ghi nhớ
Lời Chúa dạy ngay từ thuở xa xưa:
KHÔNG CÓ THẦY THÌ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ
Để con biết luôn cậy trông vào Chúa
Amen