194- CÁM DỖ

CN1.MCNA. 22-02-26

*

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (Mt 4,1 )

*

Được Thần Khí dẫn vào hoang địa

Đức Giêsu đã ròng rã ăn chay

Miệt mài cầu nguyện 40 đêm ngày

Bụng thấy đói ma quỷ liền cám dỗ:

*

Nếu ông thực là Con Thiên Chúa

Truyền đá này thành bánh mà ăn.

Nhưng Chúa nói:

Đã có lời chép rằng:

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh

Mà còn nhờ Lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

*

Quỷ liền đưa Chúa lên nóc đền thờ

Và nói rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa

Thì hãy gieo mình xuống đi chẳng hề hấn gì

Vì đã có Thiên Thần nâng đỡ.”

*

Quỷ đưa Chúa lên núi cao chót vót

Chỉ cho Người thấy mọi nước thế gian

Cả những thứ vinh hoa lợi lộc của trần gian

Và bảo Chúa bái lạy thì cho tất cả

*

Chúa nổi giận, bực mình đáp trả:

“Xatan kia ! Hãy xéo  khỏi mặt Ta

Vì ngươi phải bái lạy Thiên Chúa của ngươi

Và phải thờ phượng một mình Người mà chớ.”

*

Phận con người luôn luôn bị cám dỗ

Bởi loài ngừơi được Thiên Chúa thương yêu

Nên Xatan hậm hực đắng cay nhiều

Quyết hãm hại loài người cho bõ tức

*

Xin cho con biết đề phòng mọi lúc

Đừng để bị xúi giục bởi Xatan

Đừng để con bị mê hoặc bởi lòng tham

Mà nhắm mắt làm những điều lỗi phạm

*

Trí khôn con cũng có ngần có hạn

Không đương đầu nổi sức mạnh Xatan

Nguồn ơn Thánh: Xin Chúa hãy rộng ban

Để thêm sức con vững vàng chiến đấu

*

Lợi lộc trần gian nhiều vô vàn không thiếu

Nhưng đức tin con còn non yếu Chúa ơi

Xin giúp cho con chiến đấu đến cuối đời

Chiến thắng vẻ vang về Quê Trời với Chúa

Amen