T3.T1MCNA. 24-02-26
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (Mt 6,7-8)
*
Chúa dạy rằng: Khi anh em cầu nguyện
Đừng lải nhải như dân ngoại than van
Vì những điều trước khi anh em xin
Cha trên Trời quyền năng đã biết rõ
*
Điều đầu tiên: Xin cho Danh Cha Cả Sáng
Cõi địa cầu đều biết đến Danh Cha
Cho Nước Cha Rộng Mở khắp sơn hà
Hết mọi người nhất tâm thờ phượng Chúa
*
Việc xẩy ra trên cõi đời dương thế
Dù thế nào đều do ý Chúa Cha
Luôn vâng phục đừng trách móc kêu ca
Cùng tạ ơn và Tôn vinh Danh Chúa
*
Việc sinh sống Cha đã lo đủ cả
Chỉ an tâm thờ phượng Chúa mà thôi
Đừng bận tâm chi đến những sự đời
Mà quên lãng phận người làm con Chúa
*
Trong giao tiếp giữa cuộc đời trần thế
Sống hòa đồng chân thật với tươi vui
Nếu khi nào có xích mích ngậm ngùi
Thì rộng lượng bỏ qua và tha thứ
*
Lạy Chúa Trời Đấng luôn quên quá khứ
Mà rộng tình chỉ hướng đến tương lai
Cuộc đời con nhiều lần đã làm sai
Xin tha thứ và giúp con sửa lại
*
Lạy Thiên Chúa Đấng Từ Bi Nhân ái
Tưới hồn con bằng Đức ái tha nhân
Để đời con luôn dõi bước theo chân
Thầy Chí Thánh đi về nơi Thiên Quốc
Amen