T7.T1.MCNA. 28-02-26
Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20)
*
Sống ở đời va chạm thường khó tránh
Vì mỗi người đều có tánh khác nhau
Người hiền lành thì nói ít làm mau
Người kiêu ngạo thì nói nhiều làm ít
*
Cũng bởi thế sinh ra điều ghen ghét
Vì thói thường trâu buộc ghét trâu ăn
Sinh ra lòng thù hận với ghét ghen
Tìm mọi cách vu oan và nói xấu
*
Các kinh sư và những người Biệt Phái
Luôn tự hào mình thông thái khôn ngoan
Nên khinh thường người nghèo khó bình dân
Luôn chèn ép tăng thêm phần gánh nặng
*
Chúa dạy rằng con phải nên công chính
Hơn những người Biệt phái thích khoe khoang
Thì mai sau mới được hưởng Thiên Đàng
Dành cho người sống khiêm nhu thánh thiện
*
Chúa cũng dạy:
Trước khi đem lễ vật dâng tiến
Sực nhớ mình có chuyện với anh em
Thì hãy về giải quyết cho thỏa êm
Rồi trở lại đền thờ dâng của lễ
*
Khi xích mích làm hòa ngay kẻo trễ
Đừng chần chừ kẻo sẽ đến cửa công
Bị quan tòa kết tội rồi tống giam
Cho đến khi trả hết đồng xu cuối
*
Lạy Chúa Trời. Thân phận con yếu đuối
Sống giữa đời sao tránh khỏi chạm va
Có khi thì lỗi ở người ta
Cũng có khi con gây ra lầm lỗi
*
Cho con biết nhận sai và xin lỗi
Để mọi người hòa hợp sống vui tươi
Để trên môi luôn nở một nụ cười
Đem hạnh phúc cho mọi người gặp gỡ
*
Đừng để con đã sai còn ngoan cố
Mà sinh lòng thù hận lại hại nhau
Xin cho con biết làm lại từ đầu
Để xây dựng cuộc đời luôn hạnh phúc
*
Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc
Luôn thực hành Lời Chúa dạy khi xưa:
“Con bằng lòng tha lỗi cho người ta.
Thì tội con mới được Cha tha thứ”
Amen