T2.T2MCNA. 02-03-26
Các ngươi hãy biết thương xót,
như Cha các ngươi là Ðấng thương xót.
(Lc 6,36)
*
Phận con người vốn sinh ra trong tội
Bởi Tổ Tông đã phạm tội khi xưa
Truyền lại cho con cháu tới bây giờ
Muốn khỏi tội: Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy
*
Vẫn biết rằng: Án tội chết là vậy
Lòng Thương Xót của Chúa sớm giải vây
Giúp con người khi sống những tháng ngày
Nơi trần thế được hưởng Ơn Cứu Độ
*
Chúa đã sai Con Ngài xuống trần thế
Làm Hy tế chuộc tội cả nhân gian
Cho những ai muốn hạnh phúc thiên Đàng
Phải Tin, Yêu Đấng Con Ngài sai đến
*
Chúa là Đấng yêu thương không bờ bến
Những người lành, kẻ dữ cũng không quên
Dù tội họ có xúc phạm liên liên
Chúa vẫn chờ họ ăn năn sám hối
*
Xin cho con biết khoan dung xử đối
Với những người đã lỗi phạm đến con
Nhờ tình thương và tha thứ Chúa ban
Sẽ cứu được nhiều tâm hồn lạc lối
*
Là con người phận mỏng giòn yếu đuối
Ai tự hào mình chẳng có tội đâu
Xin cho con sống hòa nhã với nhau
Đừng soi mói, bắt bẻ, và lên án
*
Cho con khi giao tiếp với chúng bạn
Bằng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
Đem an vui hạnh phúc cho mọi người
Để xoa dịu đau thương đời đau khổ
*
Cho con nhớ: Phận làm con của Chúa
Luôn hiền hòa, sống tha thứ, yêu thương
Để xứng danh là con cái Thiên Đường
Làm rạng Danh Chúa Thiên Đường Vinh Hiển
Amen