T3.T2MCNA. 03-03-26.
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23,12)
*
Người khiêm nhường không khoe khoang thành tích
Dù việc làm đạt đến đích ưu tiên
Cũng không mong thành quả được đáp đền
Và chẳng muốn cho mọi người biết đến
*
Mọi công việc trong đời mong cống hiến
Cho cuộc đời được phát triển tương lai
Đem lại nhiều lợi ích được lâu dài
Để xã hội và mọi người hạnh phúc
*
Các Kinh sư thường huênh hoang tự đắc
Tự coi mình là: Những bậc cao siêu
Được học cao hiểu rộng kiến thức nhiều
Nên coi thường người bình dân ít học
*
Đi dự tiệc thích ngồi bàn chỗ nhất
Vào Hội Đường thích ngồi chỗ bên trên
Để mọi người nhìn thấy mà ngợi khen
Và ca tụng mình là người tài giỏi
*
Chúa dạy rằng: Những điều gì họ nói
Trong luật truyền thì hãy giữ, hãy theo
Nhưng những việc họ làm chớ làm theo
Vì họ nói mà không bao giờ đụng đến
*
Việc họ làm cốt cho người biết đến
Thích nhiều người chào hỏi giữa đám đông
Thích ưu tiên chỗ nhất nơi cộng đồng
Và tôn mình là Thầy của thiên hạ
*
Chúa dạy ta: Đừng đề cao phẩm giá
Muốn làm thầy dạy dỗ giữa anh em
Nhưng loài người tất cả là anh em
Chỉ duy Đấng Kitô là Thầy dạy
*
Sự Lớn-Bé hơn thua Chúa cũng dạy
Ai làm đầu thì phải phục vụ anh em
Đừng tranh đua lớn nhỏ sinh tị hiềm
Mất hòa khí giữa những người con Chúa
*
Lạy Thiên Chúa xin ban ơn gìn giữ
Sự hòa bình và hiệp nhất yêu thương
Giữa những người con cái của Thiên Đường
Được thấm nhuần nguồn Tình Yêu của Chúa
*
Xin giúp con luôn luôn được nhỏ bé
Dưới ánh nhìn của Thiên Chúa Tình Yêu
Để con được luôn yêu mến Chúa nhiều
Hơn tất cả lợi danh nơi trần thế
*
Xin giúp con giữa cuộc đời dâu bể
Biết quên mình để phục vụ tha nhân
Trong khả năng và ơn Chúa Thánh Thần
Được chu toàn việc làm theo ý Chúa
Amen