T4,T2MCNA. 04-03-26
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28)
*
Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế
Làm con người để phục vụ yêu thương
Giúp con người đi theo đúng con đường
Để tìm thấy cõi Thiên Đường Vĩnh Phúc
*
Chúa yêu thương những con người túng cực
Những mảnh đời vô phúc bị bỏ rơi
Những lê dân hèn kém giữa cuộc đời
Chúa an ủi từng người vơi sầu khổ
*
Với những người đã một lần lầm lỡ
Chúa không hề trách cứ những tội xưa
Nếu thực lòng sám hối quyết tâm chừa
Lòng nhân từ Chúa thứ tha hết thảy
*
Còn những người đang băn khoăn, áy náy
Khao khát điều công chính để noi theo
Lời yêu thương, chân lý được tuôn trào
Xuống tâm hồn đang khát khao công chính
*
Lạy Thiên Chúa. Tình yêu không toan tính
Chúa xuống trần theo ý định Chúa Cha
Để mở đường chỉ lối cho người ta
Về cùng Chúa: Đấng từ bi Nhân ái
*
Xin thương con bằng tấm lòng quảng đại
Vì bao lần lầm lỡ đã làm sai
Quên ơn Cha trong những tháng năm dài
Xin rộng lòng thứ tha mà thương đoái
*
Xin cho con biết lập công chuộc tội
Bằng việc làm để phục vụ anh em
Hết tâm hồn và năng lực Chúa ban
Để danh Chúa được rộng lan khắp chốn
*
Xin cho con biết khiêm nhu từ tốn
Trong việc làm khi đến với tha nhân
Bằng yêu thương và giúp đỡ ân cần
Vì mọi người đều là thân thể Chúa
Amen