T5.T2MCNA. 05-03-26
Ông Ápraham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.“
( Lc 16,25 )
*
Ông nhà giầu mặc lụa là gấm vóc
Ngày qua ngày mở yến tiệc vui chơi
Với rượu thơm, thịt ngon nhất trên đời
Cùng nhẩy múa đàn ca dội khắp xóm
*
Có một người nghèo khó Ladarô đau ốm
Mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà ông
Ước mong thèm những thứ trên bàn ăn
Rơi xuống đất để ăn cho đỡ đói
*
Nhưng mỏi mòn đợi, không ai nhìn tới
Chó trong nhà lại chạy đến với ông
Liếm lau chùi ghẻ chốc trên người ông
Như xoa dịu cõi lòng đang chết cứng
*
Ladarô đã không còn chịu đựng
Khi chết rồi lại được Chúa thương yêu
Ban cho được hạnh phúc Nước Thiên Triều
Nằm trong lòng Ápraham Tổ phụ
*
Người giầu chết cũng nằm trong âm phủ
Ngước nhìn lên thấy Tổ phụ Ápraham
Đang ấp ủ Ladarô ở trong lòng
Liền kêu cầu Apraham thương xót:
*
Lạy Tổ phụ Apraham xin thương xót
Và sai Ladarô nhúng ngón tay vào nước
Nhỏ trên lưỡi con, cho mát thân con
Con đau khổ lắm, vì lửa hồng thiêu đốt
*
Nhưng Tổ phụ Apraham ôn tồn đáp:
Con ơi:
Cả đời con đã nhận bao phần phước
Còn Ladarô bất hạnh suốt một đời
Bây giờ được an ủi nơi đây
Còn con thì phải chịu tù đầy khốn khổ.
*
Lạy Thiên Chúa. Gian trần nhiều sự khó
Đáng thương người nghèo khó chẳng vượt qua
Vì giầu – nghèo thân phận đã cách xa
Nên nghèo khó lại rất cần giúp đỡ
*
Cho tay con biết luôn luôn rộng mở
Tới người nghèo để nâng đỡ ủi an
Với những gì Thiên Chúa đã rộng ban
Con sẵn sàng trao ban và chia sẻ
*
Việc con làm như nước sông bỏ bể
Chẳng thấm gì với nỗi khổ tha nhân
Với lòng thành và chút ít tình thâm
Con dâng tặng góp thêm phần an ủi
*
Đời con nghèo nên cảm thông buồn tủi
Với mảnh đời bị hất hủi đuổi xua
Xin thêm con Lòng Bác ái dư thừa
Đem niềm vui điểm tô cho cuộc sống
Amen