“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28)
*
Trọn tuổi thơ sống cuộc đời vất vả
Đi chăn cừu với kiếp sống bôn ba
Lớn một chút làm lính chiến xa nhà
Cùng bạn bè sống xa dần Thiên Chúa
*
Tuổi bốn mươi tâm hồn đã sầu úa
Ngẫm nghĩ đời thấy tiếc nuối ngày qua
Quyết tâm về với Thiên Chúa là Cha
Vào Thánh Đường để nghe lời chân lý
*
Nghe lời giảng: Hiểu được sự nghèo khó
Nỗi khổ đau của kiếp sống nhân sinh
Giúp Gioan nhận rõ thân phận mình
Luôn nguyện cầu cùng ăn năn sám hối
*
Từ ngày đó Gioan đã thay đổi
Quyết xa lìa từ bỏ lối sống xưa
Dùng khả năng và tất cả thời giờ
Chăm bệnh nhân ở các nơi bệnh viện
*
Nỗi trăn trở : Nhiều người thiếu phương tiện
Vì quá nghèo chẳng được viện chăm nom
Khi bước vào tuổi đời bốn mươi lăm
Gioan tìm được:
Căn nhà để chăm sóc người nghèo khổ
*
Theo thời gian, căn nhà thành bệnh viện nhỏ
Đón mọi người nghèo khổ ở khắp nơi
Giúp bệnh nhân thân xác được vui tươi
Và tâm hồn được nghỉ ngơi trong Chúa
*
Rồi ngày đó với tâm hồn yêu Chúa
Được nhiều người giúp của giúp nhân công
Đã cùng nhau lập nên một HỘI DÒNG
Chuyên chăm lo bệnh nhân nghèo là:
DÒNG GIOAN THIÊN CHÚA
*
Với phương châm: LÀM VIỆC VÀ CẦU NGUYỆN
Giúp tâm hồn có Chúa ở liên liên
Để công việc phục vụ được bình yên
Và nhận được Phúc lành từ Thiên Chúa
*
Xin cho con bết noi gương: Thánh Gioan Thiên Chúa
Lan tỏa Lòng Thương Xót Chúa đến mọi nơi
Đem yêu thương hàn gắn những mảnh đời
Đang khốn khó chơi vơi trong xã hội
*
Xin Thánh Thần : Cho hồn con luôn đổi mới
Từng việc làm, lời nói trong đời con
Nên chứng nhân Lòng Thiên Chúa Từ Nhân
Luôn ủi an yêu thương người nghèo khó
Amen
Kỷ niệm Mừng Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa
Bổn mạng Ban Caritas – Giáo xứ Phú Lâm
08 – 03 – 2026