211- YÊU THƯƠNG VÀ  THA THỨ

T3,T3MCNA. 10-03-26

 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không ?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

(Mt 18,21-22)

*

Vườn Địa Đàng là nơi đầy hạnh phúc

Cũng là nơi thử thách của Tổ Tông

Ađam – Evà đã phạm tội bất trung

Truyền tội ấy từng đời muôn thế hệ

*

Những con người sinh ra trên dương thế

Đều phải mang hệ lụy bởi tội xưa

Thế cho nên từ trước đến bây giờ

Đã là người thì phải đều mang tội

*

Rồi lớn lên giữa biển đời lầy lội

Sống buông tuồng thỏa hiệp với trần gian

Có nhiều khi tội ác nhúng tay làm

Tội chồng tội, làm sao mà vô tội

*

Nếu ngày đó, có một ai sai lỗi

Cầu xin ta tha lỗi để được tha

Hãy mở lòng bác ái để thứ tha

Vì con người không ai là hoàn hảo

*

Đã có lần Phêrô từng hỏi Chúa:

“Nếu anh em cứ xúc phạm đến con

Thì con phải tha thứ đến bao nhiêu

Có phải tha đến bẩy lần là đủ?

*

Thầy bảo con: Tha bẩy lần chưa đủ

Mà phải bẩy mươi lần bẩy đấy thôi

Vì đã mang thân phận kiếp con người

Luôn yếu đuối và cần được tha tội

*

Lạy Chúa Trời. Bản thân con yếu đuối

Đã nhiều lần xúc phạm đến anh em

 Cho con  luôn thông cảm với tha nhân

Sống hòa đồng yêu thương và tha thứ

*

Xin cậy nhờ lượng từ bi của Chúa

Mà tha thứ mọi tội lỗi cho con

Đừng để con cố chấp mãi giận hờn

Lại xúc phạm đến tình yêu của Chúa

*

Xin cho con luôn  thực hành Lời Chúa:

Sống giữa đời: Yêu mến Chúa với anh em

Mới xứng danh là con Chúa Từ Nhân

Đấng Từ Bi, và luôn luôn tha thứ

Amen