T6.T5MCNA. 27-03-26.
Tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi,
thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Ga (10,37)
*
Lời Chúa giảng kèm theo nhiều phép lạ
Chứng thật Ngài là Con của Chúa Cha
Xuống cõi trần để hướng dẫn người ta
Thờ phượng Chúa để lãnh ơn cứu độ
*
Chúa đã dạy về cách thờ phượng Chúa:
Phải hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn
Phải ưu tiên cho việc rỗi linh hồn
Còn sự khác Chúa ban ơn trợ giúp
*
Với tha nhân đang kiếm tìm hạnh phúc
Mở lòng họ biết hạnh phúc trường sinh
Kẻ khó nghèo hãy giúp đỡ tận tình
Để mọi người có tâm tình mến Chúa
*
Những giao tiếp hằng ngày khi gặp gỡ
Sống hòa đồng, bác ái ở mọi nơi
Vì tất cả đều là con Chúa Trời
Chung mái ấm là bầu trời của Chúa
*
Những việc làm hầu tôn vinh Thiên Chúa:
Bệnh hủi cùi, câm điếc đã lui xa
Bệnh mù, què, bại liệt đã ngợi ca
Người đã chết, sống lại Tôn Vinh Chúa
*
Chúa đã nói với những người Biệt phái:
“NẾU CÁC ÔNG KHÔNG TIN LỜI TÔI NÓI,
THÌ HÃY TIN NHỮNG VIỆC TÔI ĐÃ LÀM
ĐỂ BIẾT RẰNG: TÔI LÀ CON THIÊN CHÚA”
*
Nhưng những người đã được nghe Lời Chúa
Được nhìn xem những dấu lạ Chúa làm
Kiểm chứng lại với lời của Gioan
Đều tin nhận Đức Giêsu là Chúa
*
Lạy Chúa Trời, đừng để con ngoan cố
Mà chối từ những ân lộc Chúa ban
Vì Tình Thương nơi Chúa thật chứa chan
Luôn ban phát mỗi khi con cần thiết
*
Xin cho con luôn được ơn hiểu biết:
Những ơn lành thiết yếu của đời con
Đều hưởng nhờ bởi Lòng Chúa Khoan Nhân
Đã sắm sẵn cho đời con từ trước
*
Xin ban cho con tình yêu thắm thiết
Để đáp đền Tình Chúa đã yêu con
Giữ gìn con hồn xác được vẹn toàn
Cho đến ngày con trở vể cùng Chúa
Amen