T7.T5.MCNA. 28-03-26
Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối
(Ga 11,52)
*
Lòng đố kỵ ghen tương lên cực điểm
Vì dân chúng nghe lời giảng của Giêsu
Bọn thượng tế và bè lũ Pha ri sêu
Lên kế hoạch giết Giê su cho hả giận
*
Lấy lý do:
Lời giảng của Chúa, gây kích động
Và phép lạ, làm khuấy động lòng dân
Khiến bọn họ ảnh hưởng đến bản thân
Mất quyền lợi xưa nay dân cống hiến
*
Họ triệu tập Thượng Hội Đồng và nói:
“Nếu cứ để ông ấy làm dấu lạ
Thì mọi người sẽ tin vào ông ta
Rồi kinh động đến Đế quốc Rô ma
Thì nơi thánh của ta bị phá hủy.”
*
Nhưng Thượng tế Cai pha lại nói:
“Các ông không hiểu gì cả.
Thà một người chết thay cho dân,
Còn hơn là cả toàn dân bị tiêu diệt”
*
Việc xẩy ra như lời Chúa báo trước:
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều,
bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ,
bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31).
*
Cũng như lời Chúa Giê su đã nói:
“Chúa không muốn của lễ hy tế
Máu chiên bò không thể xóa tội khiên
Này con xin đến thi hành Thánh ý Chúa.”
Lạy Đấng Thánh tinh tuyền: Con Thiên Chúa
Đã tự hiến thân mình gánh tội dân
Xin cho con biết tiết chế bản thân
Để thông phần sự đau thương của Chúa
*
Xin giúp con kiên cường chống cám dỗ
Đừng để con mãi lỡ bước xa chân
Xin cho con lòng thống hối ăn năn
Để quay về sống trong tình yêu Chúa
*
Xin thứ tha lỗi lầm trong quá khứ
Đã nhiều lần xúc phạm Chúa Tình Yêu
Ban cho con được lòng Yêu Chúa nhiều
Để trọn đời sống trong Tình Yêu Chúa
Amen