T5 Tuần Thánh. 02-04-26 (Ga 13,1-15)
*
Chúa Giê su biết giờ của Người đã đến
Giờ mà Người phải từ bỏ thế gian
Giờ mà ơn Cứu độ đã chu toàn
Về Thiên Đàng nơi Người đã xuất phát
*
Chúa yêu thương những con người chất phác
Đã đồng hành với Chúa khắp mọi nơi
Đã đồng cam cộng khổ đến cuối đời
Nay từ giã vẫn yêu người ở lại
*
Nên bấy giờ Chúa rời bàn ăn đứng dậy
Cởi áo ngoài, lấy khăn buộc thắt lưng.
Đổ nước vào chậu, rồi bê đến từng ông
Rửa chân cho họ
và lấy khăn thắt lưng lau sạch.
*
Khi rửa chân cho các môn đệ hoàn tất,
Ðức Giêsu mặc áo vào,
Về chỗ và nói:
“Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?
*
Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’,
Điều đó phải lắm.
Vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.
*
Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy,
mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
*
Thầy đã nêu gương cho anh em,
Để anh em cũng làm
Như Thầy đã làm cho anh em.
*
Ba năm trường, tình Thầy – Trò thắm thiết
Giờ cuối đời lúc tử biệt sinh ly
Thầy để lại một giáo huấn diệu kz:
HÃY YÊU NHAU.
NHƯ THẦY ĐÃ YÊU ANH EM VẬY.
*
Ôi ! Tình Chúa đã yêu con say đắm
Hiến thân mình chịu chết chỉ vì yêu
Bao năm qua con đã nợ Chúa nhiều
Mãi kiếm sống, mà lơ là Tình Chúa
*
Xin cho con được no say Tình Chúa
Và lan tỏa Tình Chúa đến anh em
Xin cho con yêu mến Chúa trung kiên
Để xứng đáng là con ngoan của Chúa
*
Bù đắp con những gì còn đang thiếu
Sưởi ấm hồn bằng sức nóng Tình Yêu
Thiêu đốt con: Ngọn lửa Yêu Chúa nhiều
Đừng bao giờ để con xa Chúa nữa
Amen