240- THÁNH GIÁ GIỮA TRỜI

*

Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá,

cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. (Lc 23,33)

*

Nhìn Chúa chết treo trên cây thập giá

Mắt nhắm nghiền để từ giã thế nhân

Đầu gục xuống giữa con cái thế trần

Như nhắn gởi  lời yêu thương vô tận

*

Với đôi tay còm cõi luôn giang rộng

Ôm vào lòng những cảnh huống long đong

Giữ gìn sâu trong trái tim máu hồng

Luôn tuôn đổ để rửa lòng thù hận

*

Những bước chân gieo yêu thương vô tận

Nay hãm kìm bằng đanh sắt oan khiên

Nhưng bàn chân máu đỏ vẫn hằng tuôn

Để sửa lối ngay lành cho con bước

*

Chúa đã chết để mang ƠN CỨU CHUỘC

Tội Tổ Tông cho con cháu được nhờ

Máu Chúa đổ ra rửa sạch vết nhơ

Để nhân loại hưởng nhờ: ƠN SỰ SỐNG

*

Lạy Thiên Chúa: Đấng Từ Bi Vô Lượng

Vì tội con, mà Con Chúa chết thảm thương

Xin gia ơn tha thứ những năm trường

Con phụ bạc , xúc phạm tình thương Chúa

*

Nhờ sự chết đau thương của Con Chúa

Ban cho con biết đấm ngực ăn năn

Và thống hối tội xưa với lòng thành

Để xứng đáng được hưởng ơn tha thứ

Amen