245- BÌNH AN CỦA CHÚA

T5.TBNPS. 09-04-26.

(Lc 24,35-48)

*

Các môn đệ đang xôn xao bàn tán

Chúa hiện đến và đứng giữa các ông

Người nói rằng: “Bình an cho anh em”

Khiến các ông sợ kinh hồn bạt vía

*

Bởi các ông chưa nhận ra là Chúa

Vì tưởng rằng mình đã nhìn thấy ma

Chúa nói rằng: Sao hoảng hốt lo ra.

Đừng ngờ vực. Đây chính là Thầy đấy.

*

Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt

Còn Thầy đây vẫn có thịt có xương

Tay chân Thầy anh em hãy nhìn xem

Họ chưa tin vì vui mừng bỡ ngỡ

*

Để trấn an Chúa liền mở lời hỏi:

“Ở nơi đây anh em có gì ăn”

Họ đưa cho Chúa một khúc cá nướng

Chúa cầm lấy ăn trước mặt các ông.

*

Rồi mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh

Người nói:

 Có lời Kinh Thánh chép rằng:

“Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình,

Rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

*

Phải nhân danh Người mà rao giảng

Cho muôn dân,

Bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem,

Kêu gọi họ sám hối, để được ơn tha tội.

 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

*

Tạ ơn Chúa, đã soi lòng mở trí

Giúp cho con được biết Chúa là Cha

Biết Giêsu là Con Một Chúa Cha

Biết Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa

*

Tạ ơn Chúa vì Tình Thương cao cả

Cho Con Ngài xuống ở với chúng con

Làm Hy Tế để cứu rỗi nhân trần

Nhờ sự chết và Phục Sinh của Chúa

*

Mỗi một lần con tham dự Thánh Lễ

Vẫn đọc lời để thể hiện Đức Tin:

“Lạy Chúa !

Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này

Con sẽ loan truyền Chúa chịu chết

Và tuyên xưng Chúa sống lại

Cho tới khi Chúa đến.”

*

Ôi Lạy Chúa !

Lời tuyên xưng chỉ có trên môi miệng

Mà con chẳng biết loan truyền ra sao

Và tuyên xưng Chúa cách thế nào

Con vẫn đọc nhưng chưa biết thực hiện

*

Xin dạy con cách loan truyền hiệu nghiệm

Trong cuộc đời: Môi trường sống của con

Bằng khiêm nhường, bác ái với tha nhân

Để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa

*

Xin cho con ơn kiên trung bền đỗ

LÀM SỨ GIẢ TIN MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Giúp mọi người thoát khỏi cảnh điêu linh

Về hưởng phúc Nơi  Thiên Đình với Chúa

Amen