T3.T2PS NA. 14-04-26
(Ga 3,7-15)
*
Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3,14-15)
*
Thuở xưa ấy.
Ông Môsê dẫn dân về Đất Hứa
Qua sa mạc ròng rã bốn mươi năm
Những mệt nhọc, khổ cực lại thiếu ăn
Nên dân chúng phàn nàn kêu trách Chúa.
*
Cũng bởi thế Chúa để đàn rắn lửa
Bò ngổn ngang ra cắn chết nhiều người
Họ đến nhờ Môsê cầu Chúa Trời
Tha cho họ, vì đã buông lời xúc phạm
*
Chúa dạy bảo Môsê:
Đúc một con rắn đồng
Buộc vào gậy rồi giương nó lên cao
Hễ khi nào ai bị rắn cắn vào
Mà nhìn lên rắn đồng thì được khỏi
*
Khi đàm đạo với Nicôđêmô Chúa đã nói
Về cách chết của Chúa mai sau:
“CON NGƯỜI CŨNG SẼ PHẢI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO,
ĐỂ AI TIN VÀO NGƯỜI THÌ MUÔN ĐỜI ĐƯỢC SỐNG.”
*
Lạy Chúa Trời !
Nơi trần gian đầy nọc độc tội lỗi
Luôn chực chờ dẫn tới sự chết đau thương
Xin dẫn con xa tránh những con đường
Gây nguy hại cho tâm hồn thanh khiết
*
Nếu ngày nào lỡ đi vào đường chết
Xin cho con biết nhìn Thánh Giá trên cao
Vì tội con mà Chúa chết năm nào
Xin thứ tha dẫn con vào Nhà Chúa
*
Thêm Đức Tin để con trông cậy Chúa
Đốt lửa tình để con mến Chúa luôn
Giữ gìn con đừng sa ngã bước chân
Để muôn đời nhận Hồng Ân của Chúa
*
Con Chúa Trời chết treo trên Thánh Giá
Cứu muôn người thoát khỏi họa vong thân
Xin cho con và khắp cõi nhân trần
Nhờ Thánh giá, được hưởng ƠN CỨU ĐỘ
Amen