255- THIẾU VẮNG CHÚA

T7.T2PSNA.18-04-26

Ga 6, 16-21

*

Trời đã tối mà Thầy chưa đến

Biển động rồi, sóng cuộn gió reo

Bóng Thầy chưa thấy nơi đâu

Chòng chành, chao đảo thuyền chèo làm sao?

*

Gắng gượng chèo được vài cây số

Các Tông đồ thấy Chúa hiện ra

Đi trên mặt nước bao la

Các ông hoảng sợ tưởng ma hiện hình

*

Nhưng Chúa bảo: Thầy đây. Đừng sợ !

Các Tông đồ muốn rước Người lên

Nhưng bờ đã sát cạnh bên

Các ông bước xuống ở bên với Thầy.

*

Lạy Chúa. Biển đời đầy sóng gió

Thân con là thuyền nhỏ mỏng manh

Luôn bị chao đảo chòng chành

Giữa muôn cám dỗ lợi danh tiền tài

*

Xin cho con miệt mài theo Chúa

Ở với Ngài mọi chỗ mọi nơi

Tăng thêm lòng mến không vơi

Ngày ngày yêu Chúa đời đời không phai

*

Đừng để con làm điều sai trái

Khiến hồn con tê tái đau thương

Lại xa cách Chúa Thiên Đường

Làm sao tiếp bước con đường về Quê
*

Xin kết hiệp tình con + Tình Chúa

Đến  trọn đời gắn bó keo sơn

Dù trong những lúc héo hon

Có Tình Yêu Chúa giúp con an lòng

Amen