T4.T3PSNA. 22-04-26
Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta.
Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. (Ga 6,37)
*
Chúa đón nhận mọi người đến với Chúa
Đã đến rồi thì chẳng phải về không
Hết mọi người dù khốn khó long đong
Đều được nhận nguồn hồng ân thương xót
*
Chúa kêu mời: “Những ai đang mang vác
Gánh nặng nề, thì hãy đến cùng Tôi,
Tôi sẽ cho thân xác được nghỉ ngơi
Và tâm hồn được thảnh thơi bồi dưỡng.”
*
Người nghèo khó thì hết lòng tin tưởng
Đến với Ngài liền nhận được tình thương
Kẻ ốm đau bệnh tật đã liệt giường
Khiêng đến Chúa liền bỏ giường đi được
*
Người hủi cùi, mù, què, câm, điếc.
Được chữa lành chẳng cần đến thuốc thang
Người quỉ nhập tháng ngày sống lang thang
Một lời truyền của Chúa xua tan quỉ
*
Người tội lỗi tâm hồn bị hoen úa
Đến với Ngài cũng sẽ được thứ tha
Người đã chết gia đình đang xót xa
Cầu đến Chúa được Ngài cho sống lại
*
Xin cho con nhận ra điều thực tại:
Thân yếu hèn phải cậy Chúa ban ơn
Dù sướng vui hay những lúc tủi buồn
Chạy đến Chúa để được ơn trợ giúp
*
Khi đời con rơi vào hồi túng cực
Xin thương tình và đỡ rước con lên
Nguồn ơn thiêng tăng sức mạnh cho con
Để vững bước đi đến cùng cuộc sống
*
Xin cho con lòng kiên trung bền vững
Tin kính Ngài là Thiên Chúa Tình Thương
Tình yêu con tỏa ngát như khói hương
Bay lên Tòa lời Tạ Ơn Thiên Chúa
*
Đón nhận con như lời xưa Chúa hứa
Đừng để con sống lạc lõng bơ bơ
Ấp ủ con trong Lòng Chúa nhân từ
Và nuôi con bằng hồng ân của Chúa
*
Con yếu hèn, đơn sơ và nhỏ bé
Chỉ biết cậy nhờ Lòng Thương Xót mà thôi
Xin cho con khi mãn hạn cuộc đời
Vẫn kết hiệp với Tình Yêu của Chúa
Amen