274. –TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

T5,T5PSNA. 07-05-26

 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,

 anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,  

(Ga 15,10)

*

Chúa yêu con bằng Tình Yêu Tự Hiến

Quên phận mình là Thiên Chúa Tối Cao

Sinh xuống trần đêm giá rét năm nào

Để chung chia kiếp phàm nhân nghèo khó

*

Chúa gọi mời con người ta từ bỏ

Những việc làm và cách sống xa hoa

Sống công bằng, bác ái với người ta

Để trở thành  một con người công chính

*

Bỏ những thói mưu mô và toan tính

Những lọc lừa làm thiệt hại anh em

Những tham lam bòn rút kiếm bạc tiền

Khiến người khác lâm vào cơn túng thiếu

*

Hãy yêu thương đỡ nâng người đau yếu

Người buồn phiền vì thiếu vắng tình thương

Hãy sẻ chia những cảnh huống chán chường

Đem niềm vui đến cho người đau khổ

*

HÃY YÊU NGƯỜI BẰNG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

CHẢY CHAN HÒA TRÊN TẤT CẢ CHÚNG SINH

CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC AN BÌNH

SỐNG AN LẠC TRONG HÒA BÌNH HẠNH PHÚC

*

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Biết quên mình để phục vụ tha nhân

Theo gương Thầy: Đấng Chí Thánh, Chí Nhân

Luôn yêu thương hết mọi người trần thế

*

Xin cho con ở lại trong Tình Chúa

Đến muôn đời Chúa vẫn ở cùng con

Giữa cuộc đời nhiều sầu khổ héo hon

Được vơi đi trong Tình Thương của Chúa

*

Xin cho con biết thực hành Lời Chúa:

Yêu thương người như yêu chính bản thân

Để mọi người thấy việc tốt của anh em

Mà nhận biết , tôn vinh, ngợi khen Chúa.

*

Chúa đã nói:

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ

Mà là người bạn hữu thân tình.

Vì tất cả những gì Thầy đã biết

Từ Cha Thầy, thì Thầy đã cho chúng con biết”

*

Xin giữ mãi mối tình Bạn Thân Thiết

Cho Tình con- Tình Chúa mãi đẹp xinh

Đến muôn đời luôn trong trắng trung trinh

Được  gắn kết: Tình Ba Ngôi Chí Thánh

Amen