275- HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

T6.T5PSNA. 08-06-26

“Đây là ​điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

*

Có Tình yêu tâm hồn mới phấn khởi

Sống với tình cuộc đời lắm tươi vui

Không tình yêu cuộc sống thấy ngậm ngùi

Vì lạnh lẽo vô tri như sỏi đá

*

Chữ Tình Yêu thật vô cùng kỳ lạ

Giữa hai người xa lạ chẳng biết nhau

Chỉ gặp nhau đôi phút thuở ban đầu

Cũng có thể kết trầu cau hẹn ước

*

Đến với nhau: Bằng tình không biết trước

Sống với nhau: Lời thề hứa trăm năm

Ở với nhau: Thủy chung vẫn sắt son

Mong giữ trọn tấm lòng như nguyện ước

*

Tình Yêu Chúa đối với ta ai hiểu được ?

Vị Vua Trời ngự trị chốn cao sang

Bỏ ngai tòa sinh xuống chốn dương gian

Chung kiếp sống với người phàm trần thế

*

Dạy con người cách phượng thờ Thiên Chúa

Giữa cuộc đời cách hành xử với nhau

Sống yêu thương và hòa hợp với nhau

Biết sẻ chia, và giúp nhau trong cuộc sống

*

Giáo lý Chúa dạy về niềm hy vọng

Giúp con người hướng đến sự sống mai sau

Cuộc đời này với cảnh vật qua mau

Sống trường sinh mai sau là hạnh phúc

*

Lạy Thiên Chúa. Giữa cuộc đời ô trọc

Xin dạy con biết cách học Yêu Thương

Để vơi đi bao nhiêu nỗi đoạn trường

Giúp mọi người về con đường Hiệp nhất

*

CÙNG YÊU NHAU BẰNG MỐI TÌNH CHÂN THẬT

CÙNG HÒA CHUNG MỘT KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG

ĐỂ CA TỤNG TÌNH YÊU CHÚA THIÊN ĐƯỜNG

LUÔN TRUNG TÍN VÀ YÊU THƯƠNG TRẦN THẾ

Amen