276-KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

T7.T5PSNA. 09-05-26

*

 “Nếu thế gian ghét anh em,

anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước (Ga 15,18-21)

*

Đến thế gian làm chứng cho sự thật

Thầy truyền rao một chân lý  Tình Yêu

Giúp mọi người hòa hợp sống thương yêu

Nguồn Tình Yêu khởi nguồn từ Thiên Chúa

*

Không đón nhận còn đang tâm ghét bỏ

Vì thói đời, và sự dữ đã ăn sâu

Vào tâm thức của những kẻ cầm đầu

Luôn chống đối, lo âu vì quyền lợi

*

Việc Thầy làm đã phơi ra trước mắt

Mọi việc làm để cứu thoát chúng sinh

Khỏi quỷ ma và trấn áp bệnh tình

Khiến nhiều người nhiệt tình đi theo Chúa

*

Vẫn cứng lòng không tin còn bắt bớ

Dùng nhục hình tra tấn thật dã man

Giả nhân chứng nói lời để vu oan

Kết tội chết treo thân trên thánh giá

*

Thầy chết rồi, họ vô cùng hỷ dạ

Sau ba ngày Thầy sống lại vinh quang

Làm cho họ tâm trí rất hoang mang

Lòng lo lắng và vô cùng khiếp sợ

*

Vì Danh Thầy, anh em bị ghét bỏ

Hãy an lòng: Thầy đã thắng thế gian

Và giờ đây Thầy đang sống Vinh Quang

Ngự bên hữu Đức Chúa Cha hằng sống

*

Lạy Thiên Chúa. Giữa cuộc đời biến động

Luôn rập rình hòng phá hoại hồn con

Xin cho con lòng yêu mến sắt son

ĐỂ TRỌN ĐỜI CON: TIN YÊU THEO CHÚA

*

Xin giúp con kiên cường để chống trả

Những gọi mời cám dỗ của xa hoa

Những đam mê lạc thú cảnh phù hoa

Hằng núp bóng của: Ba Thù tinh quái

*

Ngày nào đó. Nếu lỡ lầm yếu đuối

Mà rơi vào cơn cám dỗ chơi vơi

Xin cho con nhớ đến: Nước Trời

Bỏ đam mê, làm lại cuộc đời mới

Amen