279- ĐẤNG BẢO TRỢ

T3.T6PSNA. 12-05-26

Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy

(Ga 16,5-11)

*

Đức Giêsu đã từ trời xuống thế

Để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha

Là mang ơn Cứu rỗi cho người ta

Giúp  mọi người giao hòa cùng Thiên Chúa

*

Lời rao giảng là Lời từ Thiên Chúa

Việc Chúa làm: Quyền năng Đấng Tối Cao

Ai Tin Nghe thì được phúc dồi dào

Nguồn sức sống từ Trời Cao ban xuống

*

Những bậc thầy quyền uy trong dân chúng

Không tin nghe còn chống đối gắt gao

Xúi giục dân la hét với kêu gào

Đóng đinh Chúa treo trên cây thập giá

*

Hoàn tất việc chuộc tội cho thiên hạ

Được môn đệ táng trong hang đá nghỉ yên

Sau ba ngày mặt đất bỗng chuyển rung

Đá cửa mộ mở tung: Chúa sống lại

*

Bốn mươi ngày Chúa hiện ra giảng dạy

Các tông đồ làm những việc tiếp theo

Khuyên các ông nơi trần thế cheo leo

Hãy trông đợi Chúa Thánh Thần ngự đến:

*

“Đã đến giờ Thầy về cùng Thiên Chúa

Để mở đường dọn chỗ cho các con

Thầy ban Đấng Bảo Trợ để ủi an

Dạy các con, hiểu những điều Thầy đã dạy”

*

Thánh Thần đến sẽ tiếp tục thực hiện

Ơn Cứu độ tiếp diễn chốn dương gian

Ngài khai tâm mở trí để dẫn đàng

Cho nhân loại biết đường về cùng Chúa

*

Lạy Thánh Thần. Xin ban ơn thánh hóa

Tận cõi lòng và tâm trí của con

Tẩy xóa đi bao u uất trong hồn

Mới xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa

*

Xin cho con một đức tin sắt đá:

Dù cuộc đời có nhiều lúc phong ba

Vẫn tin rằng Đức Giêsu: Con Một Chúa Cha

Xuống cõi trần để ban ơn cứu độ

*

Xin ủi an mỗi khi con sầu khổ

Đỡ nâng con lúc tủi hổ mênh mang

Dắt dìu con được vững bước trên đàng

Về với Chúa trên Thiên Đàng vĩnh phúc

Amen