T5.SAU CHÚA THĂNG THIÊN. 21-05-2026
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24)
*
Ba năm trường tình Thầy trò gắn bó
Nay đến ngày Thầy về với Chúa Cha
Tình Thầy trò quyến luyến chẳng rời xa
Hằng nguyện cầu thiết tha dâng lên Chúa:
*
“Con muốn rằng: Con ở đâu, họ ở đó
Vì họ được thánh hiến thuộc về Cha
Giờ này đây Con đã ở bên Cha
Xin giữ họ trong Danh Cha mãi mãi.”
*
Chúa về Trời, các Tông Đồ ở lại
Để chu toàn công việc đã được sai:
“Hãy ra đi rao giảng khắp trần ai
Đưa muôn dân trở lại làm con Chúa”
*
Họ ra đi như chiên vào hang sói dữ
Giữa trần gian lắm sự dữ bủa vây
Có Thánh Thần bảo trợ họ đêm ngày
Thêm sức mạnh để giảng rao Lời Chúa
*
Chúa cũng sai con đi làm đồng lúa
Ngày Rửa tội con được Chúa ban ơn:
ĐÃ THÔNG BAN BẨY ƠN CHÚA THÁNH THẦN
LÀ SUỐI NGUỒN GIÚP CHU TOÀN BỔN PHẬN
*
Nhưng đời con đã bao phen lận đận
Bị sóng đời luôn xô đẩy đời con
Nên nhiều khi bổn phận chẳng chu toàn
Vì bản thân cũng còn nhiều khuyết điểm
*
Xin thánh hóa, sửa sai để con tiến
Trên bước đường theo Chúa đến vinh quang
Để đời sống chứng nhân được vẹn toàn
Cho Danh Chúa được vẻ vang khắp cõi
*
Xin Thần Linh Thiên Chúa luôn theo dõi
Và hộ phù che chở cuộc đời con
Giúp cho con được yêu mến Chúa luôn
Để mai sau được ở bên Nhan Chúa
Amen