Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên.
Hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. (Lc 1,28)
*
Đức Maria là Đấng Đầy Ân Sủng
Là ái nữ tinh tuyền của Đức Chúa Cha
Là thân mẫu Chúa Giêsu: Con Một Chúa Cha
Là bạn trinh khiết của Chúa Thánh Thần Vinh Hiển
*
Mẹ đã dành trọn đời: XIN VÂNG ý Chúa
Là mẫu gương tốt lành: Cho con cái noi theo
Dù cuộc đời trong kiếp sống đơn nghèo
Cũng vui lòng XIN VÂNG theo ý Chúa
*
Nghe Sứ Thần báo tin: Người chị họ:
Isave người son sẻ đã mang thai
Mẹ chẳng sợ gian nan quãng đường dài
LIỀN VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG ĐI THĂM CHỊ
*
Khi đến nhà Maria liền chào chị
Thì thai nhi trong lòng chị nhẩy mừng vui
I sa ve liền cảm tạ Chúa Trời:
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa Trời thăm viếng?
*
Nơi khó khăn nhà Isave Mẹ hiện diện
Đem ơn lành của Chúa: Được bình yên
Mẹ chính là một cái máng thông ơn
Từ Thiên Chúa trào tràn trên nhân loại
*
Lạy Mẹ Maria: Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội
Này con đang sống nơi tội lỗi bùn nhơ
Xin giúp con những năm tháng ngày giờ
Trọn cuộc đời, biết XIN VÂNG Ý CHÚA
*
Những lúc con gặp gian nan khốn khó
Xin hãy giang tay giúp đỡ ủi an
Cho hồn con được thoát khỏi nguy nan
Nương tà áo Mẹ con bình an tới Chúa
*
Giúp con Tin Yêu, để làm Vinh Danh Chúa
Cùng Mẹ lên đường đem Chúa đến tha nhân
Phấn khởi hân hoan trong Ơn Chúa Thánh Thần
Để đem niềm vui cho những người gặp gỡ
*
Xin Mẹ nhắc con luôn luôn ghi nhớ:
Mỗi một ngày dâng Mẹ chuỗi Mân Côi
Nhờ Mẹ giúp con biết hối lỗi đền bồi
Và canh tân cuộc đời theo ý Chúa
Amen
Kỷ niệm ngày Hai Cha Linh Hướng và Ban Trị Sự Hội Mân Côi
thăm Chi Hội 14. Thứ hai ngày 18-05-2026
Vì lòng kính mến và biết ơn Mẹ. Xin mọi người sốt sắng dâng lên Mẹ mỗi ngày một Chuỗi Kinh Mân Côi. Alleluia.