12-05-2026
Đã lâu lắm rồi, vào ngày xa xưa ấy
Tình với Tình, bỗng chốc thấy mặt nhau
Trao gởi tâm tư: Tạo nên mối tình đầu
Ngày tháng trôi qua, rồi cau trầu đính ước
*
Rộn ràng bên nhau trong niềm vui hạnh phúc
Xây dựng gia đình song song bước bên nhau
Khốn khó gian truân khi khởi nghiệp ban đầu
Thiếu thốn mọi đàng cùng chung nhau gánh vác
*
Chẳng thở than buồn, cũng không hề kêu trách
Vì biết phận mình chỉ: MỘT NÉN MÀ THÔI
Phấn đấu hy sinh để góp mặt với đời
Dùng hết khả năng mà Chúa Trời ban tặng
*
Công khó đổ ra không rơi vào quên lãng
Thành quả bây giờ với: Sáng Lễ, Chiều Kinh
Thành kính dâng lên trước Ngai Chúa Thiên Đình
Khúc hát tạ ơn với tâm tình sốt mến.
simonphamky.com