T5.T8TNA. 28-06-26.
Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.
(Mc 10,52)
*
Một người mù ngồi ăn xin kiếm sống
Bên vệ đường tên là Ba ti mê
Ngoài cổng thành tên là Giê ri khô
Nghe Chúa đến anh liền kêu lớn tiếng:
*
“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít,
xin rủ lòng thương tôi!”
*
Nhiều người quát không cho anh được nói
Nhưng trái lại anh càng hét to hơn:
“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít,
xin rủ lòng thương tôi!”
*
Chúa dừng lại truyền dẫn anh ta tới
Anh vội vàng đứng phắt dậy mà đi
Chúa hỏi : Anh muốn tôi làm gì?
Anh trả lời: Xin cho tôi nhìn thấy được
*
Chúa nói: “Anh hãy đi.
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
Tức khắc, anh ta nhìn thấy được
và đi theo Người.”
*
Ôi. Lạy Chúa !
Những người mù bẩm sinh thật bất hạnh
Chẳng được nhìn sự vật ở chung quanh
Chẳng được thấy người thân ở bên mình
Chỉ cảm nhận tình yêu qua cảm xúc
*
Kìa bầu trời trăng sao đan chen chúc
Ngàn ánh sao lấp lánh lúc đêm khuya
Bờ trúc xanh vi vút cạnh bờ hồ
Bao cảnh đẹp như mơ trong tưởng tượng
*
Bao nhiêu người bất hạnh trong cuộc sống
Lòng từ bi: Xin Chúa hãy rủ thương
Giải thoát họ cho khỏi cảnh khốn cùng
Và bù đắp những gì đang thiếu thốn
*
Xin cho mắt tâm hồn họ sáng láng
Để nhìn ra Thiên Chúa của Tình Thương
Giúp cho họ nhìn thấu cảnh Thiên Đường
Mà vui sống trong sự quan phòng của Chúa
*
Mắt con sáng: Xin dâng lời Tạ ơn Chúa.
Trong cuộc đời, được chiêm ngưỡng kỳ công
Để nhận ra: Thiên Chúa Đấng Toàn Năng
Đã tạo thành muôn loài trong vũ trụ
*
Xin cho con luôn Tin Yêu một Chúa
Để đáp đền Tình Chúa đã yêu con
Dù tình con nhỏ mọn lại yếu hèn
Xin hòa tan mỗi lần con Rước Chúa
*
Đừng để mắt tâm hồn con bị ru ngủ
Bởi tiền tài, danh vọng của trần gian
Chẳng nhìn ra hạnh phúc của Thiên Đàng
Mà mải mê kiếm tìm sự trần thế
*
Xin giữ gìn, vì con là của Chúa
Và muôn đời, Chúa là Chúa của con
Qua chuỗi ngày lưu lạc chốn trần gian
Ngày cuối đời đem con về bên Chúa
Amen