11- Ổ KHÓA TỐT

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay,

người ta sẽ đòi lại mạng ngươi,

thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai’.  (Lc 12,20)

*

Nửa cuộc đời ra công gắng sức

Đổ mồ hôi cực nhọc kiếm ăn

Đến nay của để của ăn

Chẳng lo đói khát bớt phần gian nan

*

Nhưng lòng người  tham lam không đáy

Có ăn rồi như vậy chưa xong

Vẫn còn canh cánh trong lòng

Làm cho giầu có để phòng mai sau

*

Có bạc tiền: Cửa sau ngõ trước

Gắn thật nhiều khóa tốt dưới trên

Đề phòng kẻ trộm ban đêm

Lẻn vào rinh hết cả tiền lẫn xe.

*

QUÊN MỘT ĐIỀU CHẲNG HỀ ĐỂ Ý

NHÀ LINH HỒN BỎ NGỎ TOANG HOANG

KHÔNG CÀI, KHÔNG KHÓA ĐÀNG HOÀNG

ĐỂ CHO QUỶ DỮ NGHÊNH NGANG RA VÀO

*

Chúng vơ hết thời giờ cao quí

Chẳng chừa lại một tí: Cầu kinh

Để tạo phúc lộc cho mình

Mai sau làm vốn đệ trình lên Cha

*

Ôi , Linh hồn xót xa đau đớn

Trong ngoài nhà trống vắng quạnh hiu

Đâu còn giờ để chắt chiu

Chỉ còn đến chỗ lửa thiêu muôn đời

simonphamky.com