T2.T9TNA. 01-06-26
(Mc 12,1-12)
*
Một ông chủ có vườn nho xanh tốt
Làm bồn đạp nho và xây một tháp canh
Cẩn thận hơn ông rào giậu chung quanh
Rồi giao cho những tá điền canh tác
*
Ông đi xa và làm công việc khác
Đến ngày mùa ông sai một gia nhân
Gặp tá điền thu hoa lợi trong năm
Họ không nộp còn ra tay đánh đập
*
Ông lại sai một người đầy tớ khác
Họ đánh vào đầu và hạ nhục anh ta
Ông lại sai một người khác đi ra
Họ cũng giết mà không nộp hoa lợi
*
Ông bực bội lại sai nhiều người tới
Kẻ bị đòn, người thì họgiết không tha
Ông lại sai người con yêu dấu đi ra
Họ cũng giết và quăng ra ngoài ngõ
*
Ôi. Lạy Chúa !
Con là một trong những tá điền đó
Đã được Chúa trao cho thửa ruộng linh hồn
Để mỗi ngày sinh lợi được nhiều hơn
Lợi không thấy, chỉ thấy toàn thua lỗ
*
Chúa ban cho những phương tiện cao quí
Những thời giờ để thăng tiến bản thân
Những ơn thiêng giúp cứu rỗi linh hồn
Mà con lại chối từ và xa lánh
*
Tội con phạm chẳng khác nào đòn đánh
Là mũi đòng sắc nhọn thấu con tim
Là đinh sắt lạnh lẽo đóng vào chân
Để kết thúc cuộc đời Con Thiên Chúa
*
Lạy Chúa Trời.
Vì tội con mà Giêsu Con Chúa
Chết nhục hình trên Thánh Giá năm xưa
Xin cho con sám hối và sửa chừa
Để mong nhận được hồng ân cứu độ
*
Cho con hiểu: Linh hồn là cao quí
Là tặng phẩm hoàn hảo Chúa trao ban
Để mai sau được hưởng phúc Thiên Đàng
Xin cho con biết bảo toàn gìn giữ
*
Xin đừng để tuổi xuân con hoang phí
Vào những việc vô bổ ở trần gian
Xin cho con luôn hướng tới Thiên Đàng
Để tích góp việc lành dâng lên Chúa
Amen