04-06-26
*
Hừng đông dậy, sải cánh bay khỏi tổ
Bốn phương trời khắp mọi chỗ mọi nơi
Đảo mắt gần xa để kiếm tìm mồi
Ăn cho đầy diều để không bị đói
*
Kim ô bóng chiều gác trên đỉnh núi
Vội vã bay về để tránh bóng đêm
Xếp cánh cuộn tròn nằm trong tổ ấm êm
Mắt nhắm lại lim rim trong giấc ngủ
*
Đời con người ta khi tuổi xuân son trẻ
Hăm hở vào đời xông xáo khắp mọi nơi
Mong ước làm sao có dịp để đổi đời
Giầu sang phú quí với cơ ngơi sang trọng
*
Khi tuổi về chiều còn bao nhiêu ước vọng
Có biết quay về với sự sống mai sau ?
Tài sản làm ra tích góp những năm nào
Có để hồn ta nằm yên trong giấc ngủ….
simonphamky.com