15- VỊ ĐẮNG

Vị đắng cà phê làm tinh thần sảng khoái

Vị đắng cuộc đời làm tê tái tâm can

Chỉ có Thiên Chúa là nguồn mạch ủi an

Sống kề bên Chúa được muôn vàn hạnh phúc

*

Cuộc đời dương thế dù có nhiều tủi cực

Cậy trông vào Ngài hộ vực sẽ vượt qua

Ơn phúc Trời cao sẽ đổ xuống chan hòa

Bóng tối cuộc đời sẽ xóa tan tất cả

                                                             *         

Tuổi thọ càng cao sống trên đời dương thế

Sự khó sự buồn nhiều vô kể ai ơi

Tiếc nuối làm chi chút hơi thở đường đời

Chỉ về bên Chúa mới nghỉ ngơi hoan lạc

*

Chuẩn bị tâm hồn cùng với nhiều sự khác

Chờ Chúa gọi về sẽ mau bước chân đi

Thanh thản tâm hồn chẳng còn vướng mắc chi

ĐỢI CHỜ PHẦN THƯỞNG CÒN GÌ VUI HƠN NỮA ?

simonphamky.com

08-06-26